Nghệ sĩ Tú Trinh – Truyền nhân của một trong những “ngũ bá danh cầm”…

Người Việt Nam

Nghệ sĩ Tú Trinh, tên thật Hà Thị Thu Ba, sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh em nhưng lại được thừa hưởng dòng máu nghệ thuật từ người cha tài hoa, nhạc sĩ cổ nhạc Chín Trích – một trong “ngũ bá danh cầm” của sân khấu cải lương Sài Gòn xưa. Âm nhạc đã thấm đẫm trong từng hơi thở của Tú Trinh từ thuở ấu thơ, để rồi bà bén duyên với sân khấu cải lương từ rất sớm, dưới sự dìu dắt của NSND Năm Châu – người đã đặt cho bà nghệ danh Tú Trinh.

Từ những vai tỳ nữ nhỏ bé trong các vở tuồng cổ của Đoàn Đồng Ấu Minh Tơ, Tú Trinh đã thể hiện tài năng và đam mê của mình, dù chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh nghệ thuật rực rỡ với những ngôi sao như Bo Bo Hoàng, Bạch Liên, Thanh Thế, Bạch Lê… Đó là những bước đi đầu tiên, đặt nền móng cho sự nghiệp lẫy lừng sau này của một nghệ sĩ tài năng.

Năm 1996, vai diễn bà hội đồng trong “Người đẹp Tây Đô” đã đưa tên tuổi Tú Trinh lên một tầm cao mới, đồng thời đóng đinh bà vào những vai mẹ chồng độc đoán, tàn nhẫn. Từng cái liếc mắt, từng lời nói của bà hội đồng đều khiến khán giả rùng mình, ám ảnh. Từ đó, khán giả đã quen thuộc với hình ảnh một Tú Trinh cay nghiệt, lẳng lơ, độc ác đến mức khiến người ta vừa ghét cay ghét đắng nhân vật, vừa có phần sợ hãi chính nữ diễn viên.

Từ thuở 14, 15 tuổi, Tú Trinh đã là một cái tên đắt giá trong giới lồng tiếng, góp giọng vào vô số bộ phim Ấn Độ, Hong Kong, Đài Loan trước năm 1975. Chất giọng vàng óng ả, giàu cảm xúc của bà dường như đã trở thành một phần không thể thiếu của những tác phẩm điện ảnh kinh điển thời bấy giờ.

Trong thế giới cải lương, Tú Trinh đã khắc họa nên những dấu ấn không thể phai mờ qua các vai diễn để đời như Thúy Liễu trong “Lan và Điệp”, Dung trong “Tô Ánh Nguyệt”, Hoa trong “Pha lê và cát bụi”, hay vai con dâu trong “Tình mẫu tử”… Sân khấu kịch nói cũng chứng kiến sự thăng hoa của bà trong các vở diễn “Tania”, “Cô gái lái xe và chiếc bình cổ”, “Tình nghệ sĩ”, “Chuyến tàu hoàng hôn”, “Romeo – Juliet không trẻ mãi”,… Sự nghiệp của bà gắn liền với những tên tuổi lừng lẫy của làng kịch Sài Gòn như Vũ Đức Duy, Sống, Thẩm Thúy Hằng, Kim Cương…

Tú Trinh thừa nhận mình là một người mẹ thiếu sót, không có nhiều thời gian dành cho con gái. Những ngày tháng bươn chải mưu sinh đã vô tình tạo nên khoảng cách giữa hai mẹ con. Bà day dứt khi nhìn lại quá khứ, nhận ra mình đã đánh đổi thời gian quý báu bên con để đổi lấy miếng cơm manh áo.

Câu nói “Sáng đi thì con chưa dậy, tối về thì con đã ngủ” như một lời tự thú đầy xót xa của người mẹ. Tuy nhiên, tình mẫu tử thiêng liêng vẫn luôn cháy bỏng trong trái tim Tú Trinh. Bà ở vậy nuôi con, không đi bước nữa, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu thương vô bờ bến dành cho con gái.

Nhìn lại, bà chỉ cười xòa, “Hồi đó tui còn trẻ mà!”. Dù chia tay, Tú Trinh vẫn dành cho người chồng cũ – một nghệ sĩ kèn lớn hơn bà một giáp – sự trân trọng đặc biệt. Bà khẳng định, nếu có cơ hội làm lại, bà vẫn sẽ chọn anh ấy, bởi không ai hiểu bà hơn anh. Dù vậy, bà không hề hối hận về quyết định năm xưa, bởi đó là lựa chọn đúng đắn vào thời điểm đó, và bà tin rằng, mỗi quyết định đều có ý nghĩa riêng của nó trên hành trình cuộc đời.

Người Việt Nam
Nguồn: https://www.facebook.com/share/1AsJib7kiM/

Related posts